Kết quả tìm kiếm cho "Ông Ba Ní"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 344
Ngày 18/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri các địa phương sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Nhờ sự lãnh đạo của chi bộ ấp và tinh thần tự lực vươn lên của người dân, ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất hiện không còn hộ nghèo. Đời sống người dân từng bước được ổn định.
Chiều 17/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 5, gồm: ông Nguyễn Danh Tú, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và bà Lý Anh Thư, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV tại xã Bình Giang.
Từ quần đảo Hải Tặc xã Tiên Hải giữa biển khơi đến làng Chăm ở xã Châu Phong, những cộng đồng dân cư ở An Giang đang từng ngày giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống qua mô hình du lịch cộng đồng.
Với phương châm “ai có đến biếu, ai thiếu đến cho”, bếp ăn 0 đồng của chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) phục vụ miễn phí gần 3.000 suất ăn chay mỗi tuần cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Chi bộ ấp Số Tám, xã Sơn Kiên tập trung vận động Nhân dân tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tạo chuyển biến rõ ở từng hộ dân, từng tuyến dân cư.
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang triển khai thành công phương pháp đặt stent đổi hướng dòng chảy tiếp cận từ đường động mạch quay (cổ tay) cho bệnh nhân phình mạch máu não. Đây là phương pháp tiếp cận mới cho can thiệp thần kinh, nâng cao chất lượng điều trị, hiệu quả và an toàn hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống.
Denim và mũ lưỡi trai, cặp đôi ‘bất bại’ của thời trang đường phố, mang đến vẻ phóng khoáng và đầy cá tính cho người mặc.
Vườn Quốc gia Tràm Chim, thuộc xã Tràm Chim là một trong những khu vực đất ngập nước nội địa quý giá còn sót lại của vùng Đồng Tháp Mười xưa, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái bền vững.
'Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo'… Cha là nạn nhân một vụ án mạng trên biển, mẹ qua đời vì bệnh tim khi sinh em út, cậu bé Nguyễn Hữu Thọ tưởng đã khóc cạn nước mắt vì đau buồn, bơ vơ.
Đều đặn mỗi cuối tuần, một nhóm bạn trẻ sinh sống ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hẹn nhau đi nhặt rác với một mong muốn chung được gửi gắm trong cái tên thơ mộng của nhóm: Buôn Mê thở cùng cây.
Để ý bên cạnh người phụ nữ có chiếc túi đen, Tài đến mời mua vé số rồi ra tay cướp giật. Bị bắt, Tài rút dao chống trả khiến 2 người bị thương.